4 lần "chết đi sống lại"

Thứ sáu, 06/02/2015 06:22

(Cadn.com.vn) - Tối 3-2, ông Hồ Văn Tích (1957, trú thôn 4A, xã Phước Thành, H. Phước Sơn, Quảng Nam) phát hiện vợ là bà Hồ Thị Đ. (1957) lạnh cứng, nằm bất động trên giường. Ông Tích gọi mãi nhưng bà Đ. không phản ứng gì nên mọi người cứ nghĩ bà Đ. đã chết. Đến sáng 4-2, khi mọi người trong gia đình đang chuẩn bị làm đám tang thì bà Đ. bỗng giật mình "tỉnh giấc". Theo anh Hồ Văn Phong (1979), con trai bà Đ., đây là lần thứ 4 trong năm nay mẹ anh "chết đi sống lại" như vậy.

Tr.Tân